Thursday, June 27, 2019

NƯỚC MẮT ĐAU KHỔ CỦA DI DÂN TỊ NẠN

Ảnh cha con chết đuối ở biên giới Mỹ đánh động về nỗi khổ của di dân


( Tổng hợp VOA -BBC ) Anh Óscar Alberto Martínez Ramírez, 25 tuổi, và con gái Valeria 23 tháng tuổi chết đuối hôm Chủ nhật 23/6 khi đang tìm cách vượt qua sông Rio Grande ở Matamoros, bang Tamaulipas phía Bắc Mexico, để vào Texas, Mỹ. 

Theo các bài tường thuật của La Jornada và hãng tin Associated Press (AP), anh Oscar Alberto Martinez Ramirez chán nản về việc phải chờ đợi để có cơ hội xin tị nạn ở Hoa Kỳ đã quyết định đưavợ và con gái vượt qua sông vào tối hôm 23/6 .


Sau khi đã đưa được con gái sang bên kia sông,anh quay lại để giúp vợ thì đứa bé đã đi xuống nước. Anh cố gắng cứu con nhưng cả hai cha con đều bị dòng nước mạnh của con sông cuốn đi.
 "Tôi biết đây là lần cuối tôi gặp con"  
Mẹ của anh, bà Osa Ramírez, kể với BBC cảm xúc của bà khi con trai và cháu gái lên đường trong chuyến đi  không bao giờ trở về .
                             
                                     

 VOA
  https://www.voatiengviet.com/a/anh-cha-con-di-dan-chet-duoi-o-bien-gioi-my/4974656.html