Wednesday, August 14, 2019

ÓC SÁNG TẠO VÀ KHỚI NGHIỆP

Fr: Ann  Nguyen
 1.Nhà thiết kế tài năng bỏ việc ở New York về miền quê xây biệt thự đồ sộ bằng tre
Hồng Tâm | Đại Kỷ Nguyên  11/08/19,
Nhà thiết kế tài năng bỏ việc ở New York về miền quê xây biệt thự đồ sộ bằng tre
Cô Elora Hardy, nhà thiết kế thời trang tài năng người Mỹ đã quyết định bỏ lại đằng sau sự nghiệp thành công để dành thời gian xây dựng những ngôi nhà tuyệt đẹp bằng tre.

Ngôi nhà được thiết kế theo cấu trúc bền vững, không gây hại môi trường xung quanh và là bằng chứng hoàn hảo cho những thiết kế xanh được xây dựng bằng tre. Theo trang Architectural, Elora Hardy thành lập Ibuku, công ty chuyên thiết kế những ngôi nhà được làm từ tre-nguyên liệu xây dựng bền vững với môi trường. Hiện tại, Elora đang tìm cách mở rộng thị trường khu nhà ở sang trọng bằng tre. Cô giải thích: “Điều đó thực sự quan trọng với chúng tôi, nó vượt ra ngoài ý tưởng túp lều tre”. Mục tiêu của công ty cô là tích hợp đổi mới kỹ thuật với làng nghề thủ công tại địa phương.
Cô Elora Hardy, nhà thiết kế tài năng đồng thời là người sáng lập công ty thiết kế IBUKU. (Ảnh: Facebook/Ibuku)
Người ta thường nghĩ về những ngôi nhà tre như là những túp lều tranh nhỏ, nhưng Ibuku của Elora đã cho chúng ta thấy những kì quan mới, đó chính là những biệt thự tre cao tới 6 tầng, rộng hơn 8.000 mét vuông.
(Ảnh: Facebook/Ibuku)
Ông Elora John, bố của Hardy, đồng thời cũng là tác giả của ngôi trường không tường nổi tiếng trên thế giới nói rằng: “Sống trong một chiếc hộp giống như một cái chết đối với tất cả mọi người. Không phải là cải thiện cuộc sống. Hãy nhìn vào vẻ đẹp của thế giới và những thứ độc hại trong ngôi nhà của chúng ta. Chúng ta đang làm gì với chính chúng ta và hành tinh này? Những ngôi nhà chúng tôi xây dựng lấy cảm hứng từ thiên thiên và kiến trúc bản địa truyền thống. Mỗi tầng trong nhà đều nhấp nhô. Chúng thật tuyệt vời. Bạn thức dậy và bạn cảm thấy mình hạnh phúc”.
(Ảnh: Facebook/Ibuku)
Ông cũng nói thêm: “Trải nghiệm của chúng ta trong ngôi nhà của mình quan trọng hơn nhiều so với việc nó trông như thế nào. Nguồn năng lượng mạnh mẽ nhất mà chúng ta có được từ không gian sống của mình chính là cảm giác lạc quan, đó là niềm hy vọng, khả năng và phép thuật trên thế giới”.
(Ảnh: Facebook/Ibuku)
Tre là một vật liệu từ tự nhiên, do đó có nhiều người lo ngại các công trình bằng tre không đảm bảo được độ bền, chất lượng, bị mối mọt, mục gãy sau một thời gian sử dụng.
Tuy nhiên, trên thực tế, nhà bằng tre có độ bền không thua kém gì các thiết kế nhà bằng gỗ. Ở Nhật Bản, nhiều ngôi nhà bằng tre đã tồn tại hơn 200 năm. Tre dễ uốn nhưng vẫn đảm bảo độ cứng (cứng hơn 27% so với gỗ sồi) chính vì vậy nó được mệnh danh là “thép xanh” cho các công trình, với những đặc tính cơ học phù hợp cho xây dựng . Bên cạnh đó, tre nữa lại có khả năng không tỏa nhiệt như bê tông, cách nhiệt tốt, giúp giảm nhiệt đáng kể cho công trình nhà ở, vô cùng phù hợp với khí hậu nóng ẩm của nước ta.
(Ảnh: Facebook/Ibuku)

Ưu điểm khi xây dựng nhà bằng tre

  • Giá thành rẻ, một trông trình nhà ở hoàn toàn bằng tre có kinh phí chỉ bằng 1/3 thậm chí 1/4 chi phí xây dựng một ngôi nhà bằng bê tông cốt thép hay bằng gỗ.
  • Là vật liệu xanh, có tính phát triển bền vững trong tương lai, không gây ô nhiễm môi trường, không tạo ra nhiều rác thải xây dựng.
  • Tạo ra công trình nhà ở mang tính độc đáo mà vẫn bình dị, gần gũi với người sử dụng; công trình chắc chắn với độ bền trên 200 năm
  • Tre có độ đàn hồi lớn, cứng và nhẹ, là vật liệu làm nhà rất lí tưởng.
  • Tre có khả năng cách nhiệt cao, giúp cho công trình nhà ở không cần sử dụng điều hòa mà vẫn mát.

2. Cô gái gốc Việt ở Hoa Kỳ thiết kế thành công áo khoác chống đạn

Đại Kỷ Nguyên 04/05/19
áo
Áo khoác chống đạn của Wonder Hoodie. Ảnh: Facebook)
Một cô gái gốc Việt ở San Francisco, Hoa Kỳ đã chế tạo thành công chiếc áo khoác chống đạn, sản phẩm đang được rất nhiều người quan tâm, đặc biệt là từ trường học và các bậc phụ huynh, theo ABC 7.
Cô Vy Trần, 25 tuổi, từng học ngành khoa học vật liệu. Thông qua kiến thức đã học được ở trường, cô quyết định chế tạo ra chiếc áo khoác chống đạn sau khi tận mắt chứng kiến người hàng xóm của cô đã thiệt mạng khi bị tên cướp bắn chết ngay trước cửa nhà.
Cô Vy Trần đang nói về sản phẩm của mình. (Ảnh: ABC 7)
“Năm 2016, một người hàng xóm bên cạnh nhà tôi, một bà mẹ người Việt có hai con vừa mới đi bộ về nhà, khi cô ấy chuẩn bị vào nhà thì kẻ gian giật lấy túi xách. Cô ấy không chịu đưa và họ đã giằng co và cuối cùng tên cướp đã bắn vào ngực cô ấy 8 phát đạn, cô ấy đã chết ngay tại chỗ, ngay trước nhà”, cô Vy Tran nói.
Sau khi chứng kiến vụ việc đó, cô cảm thấy lo lắng cho mẹ và em trai vì họ đi cùng tuyến đường với cô hàng xóm đó, cho nên Vy đã bắt đầu đi tìm mua các quần áo chống đạn, nhưng không có loại dành riêng cho phụ nữ và trẻ em, và có giá quá cao.
Áo lạnh chống đạn của Wonder Hoodie, nhìn không khác gì áo lạnh thường. (Hình: Wonder Hoodie)
Vì đã từng học về khoa học vật liệu, cô bắt đầu thiết kế mẫu áo và gửi đi thử nghiệm. Khi các sản phẩm của cô đã đáp ứng các yêu cầu của Viện Tư pháp Quốc gia về áo giáp, cô đã thành lập công ty Wonder Hoodie vào năm 2018 và bắt đầu bán thiết bị áo hoodie, áo khoác jean, áo vest và các phụ kiện khác có giá khởi điểm 450 đô la (khoảng hơn 10 triệu đồng).
Các sản phẩm trên trang web của Wonder Hoodie. (Ảnh: Wonder Hoodie)
Vì các vụ xả súng ở trường học và nơi công cộng xảy ra quá thường xuyên nên cô muốn làm ra quần áo chống đạn có kích cỡ dành cho trẻ em. Sau đó, Wonder Hoodie đã nhận được rất nhiều thư quan tâm từ các trường học và phụ huynh, một khách hàng đã mua một cái vì vợ của ông là giáo viên.
Wonder Hoodie đã được cấp bằng sáng chế cho thiết kế bảo vệ đầu, cũng như khóa kéo kết nối áo giáp với áo len, vì vậy người dùng có thể cho nó vào trong máy giặt. Theo thông tin từ trang web của Wonder Hoodie, áo khoác của công ty này có thể chống được đạn 44 magnum.
Ngoài ra, công ty Wonder Hoodie cũng có chương trình tặng 1 chiếc áo chống đạn cho một giáo viên trường công lập nếu có 10 chiếc được bán ra thị trường.
Nhã Phúc

3. Cô bé 12 tuổi sáng tạo ra túi truyền nước dễ thương giúp các em bé giải tỏa nỗi sợ hãi khi phải truyền dịch

An Giang | Đại Kỷ Nguyên  11/08/19

Đối với hầu hết trẻ em, đi tiêm và truyền dịch đều là những cơn ác mộng. Nhưng cô bé Ella Casano thì đã quá quen với chúng kể từ khi lên 7.
Khi học lớp hai, Ella Casano bị bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu miễn dịch. Căn bệnh khiến cô bé dễ bị xuất huyết dưới da và nổi các vết bầm tím trên da. Để chữa căn bệnh này, Ella đã phải chịu truyền dịch vào tĩnh mạch.
Cô bé nhớ lần đầu tiên được nối đến túi truyền dịch để bơm tiểu cầu máu vào cơ thể. Đó là một trải nghiệm đáng sợ. Đôi khi, Ella phải nối với túi truyền trong sáu giờ liền – một quá trình khủng khiếp đối với một đứa trẻ!
Dù mới chỉ 12 tuổi nhưng Ella Casano đã giúp vô số trẻ em có thêm dũng khí để đối mặt với quá trình truyền dịch trong bệnh viện (Ảnh: Lostbird)
Tại bệnh viện, Ella đã gặp nhiều bạn nhỏ thường xuyên phải truyền thuốc, cô bé biết rằng các bạn cũng có cùng cảm giác bất an như em. Cô bé bắt đầu tự hỏi liệu có cách gì loại bỏ được sự khó chịu đó không?
Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu Ella là hình ảnh của “Medi Teddy”. Cô bé nghĩ rằng, giấu túi truyền dịch ở mặt sau chú gấu bông ngọt ngào, tươi cười sẽ giúp các em nhỏ giảm bớt nỗi sợ hãi. Và cô bé đã tạo ra sản phẩm đầu tiên từ con thú nhồi bông của mình.
Sau khi làm thử những mẫu đầu tiên, Ella đã đưa nó cho các y tá ở bệnh viện và nhận được tín hiệu tích cực. Phát mình “Medi Teddy” tuy đơn giản nhưng tỏ ra rất hiệu quả và rất được yêu thích trong bệnh viện. Với tấm lưới đựng túi truyền ở mặt sau của chú gấu, các bác sĩ và y tá có thể dễ dàng theo dõi và quản lý số thuốc được truyền vào bệnh nhân.
Chú gáu bông “Medi Teddy” của Ella (Ảnh: Lostbird)
Vào thời điểm đó, Ella đang học lớp năm. Cô bé đã tham gia một hội nghị phát minh và ý tưởng sáng tạo của em đã giành chiến thắng.
Hiện nay, Ella có bằng sáng chế và đang làm việc với một công ty để sản xuất “Medi Teddy” trên quy mô lớn. Từ những nỗ lực của cô bé, chiến dịch GoFundMe do gia đình Ella lập ra đã thu được hơn 20.000 đô la. Trong tương lai, Ella muốn thiết kế thêm các con vật khác và hợp tác với các đội thể thao hoặc các tổ chức khác để làm quần áo cho những con gấu bông.
Dù mới chỉ 12 tuổi nhưng cô bé Ella Casano đã có thể giúp vô số trẻ em có thêm dũng khí để đối mặt với quá trình truyền dịch trong bệnh viện. “Trong thời gian vừa qua, chúng tôi đã nhận được rất nhiều lá thư ủng hộ từ rất nhiều người trên thế giới và điều này thật sự cảm động. Nó không chỉ truyền cảm hứng cho con bé mà còn thúc đẩy tôi làm việc chăm chỉ để dự án này thành công”. Mẹ Ella chia sẻ.