Wednesday, January 29, 2020

SIÊU SAO BÓNG RỔ KOBE BRYANT TỬ NẠN

Huyền thoại bóng rổ Kobe Bryant qua đời vì tai nạn trực thăng

27 tháng 1 2020                   
(Tổng hợp BBC-Đại kỳ Nguyên) Huyền thoại bóng rổ Mỹ Kobe Bryant và con gái ông, Gianna 13 tuổi nằm trong số chín người thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay trực thăng ở cách thành phố Calabasas, cách Los Angeles 65km .

Nhật báo Los Angeles Times cho biết chiếc trực thăng loại Sikorsky S-76 đã bị rơi do thời tiết sương mù.
Một số nhân chứng cho biết đã nghe thấy tiếng động cơ nổ tung trước khi chiếc trực thăng rơi xuống đất. Vợ của Bryant, Vanessa, được xác nhận không lên máy bay cùng chồng.

 Cơ quan hàng không Liên bang Mỹ (FAA) và Ủy ban An toàn giao thông quốc gia (NTSB) đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Theo Lao Động, trước khi vụ tai nạn xảy ra, Kobe Bryant thường xuyên sử dụng chiếc trực thăng riêng Sikorsky S-76 để đi du lịch.
Kobe Bryant (41 tuổi) là một trong những cầu thủ bóng rổ vĩ đại nhất trong lịch sử môn thể thao này. Trong 20 năm thi đấu, Kobe Bryant đã giành 5 chức vô địch NBA và 18 danh hiệu All-Star trước khi chính thức giải nghệ vào năm 2016. Ngôi sao bóng rổ 41 tuổi này cũng từng hai lần cùng tuyển bóng rổ Mỹ giành HCV Olympic vào các năm 2008 và 2012.
Bryant dành toàn bộ sự nghiệp cho Los Angeles Lakers kể từ khi theo đuổi sự nghiệp thi đấu nhà nghề vào năm 1996 nên khi anh giải nghệ, CLB đã quyết định “cất” số áo 8 và 24 – những số áo mà “Black Mamba” huyền thoại từng sử dụng khi còn thi đấu – để tri ân những đóng góp to lớn của anh.
Nhiều người nổi tiếng và các ngôi sao thể thao đồng nghiệp đã bày tỏ lòng thương tiếc và sự bất ngờ sốc trước cái chết đột ngột của Kobe.
Các trận đấu bóng rổ trên toàn nước Mỹ đã dành một phút tưởng niệm cho ông.
Bryant cũng được tưởng nhớ tại lễ trao giải Grammy, vốn đang được tổ chức ngay tại sân vận động của Los Angeles Lakers.
"Tất cả chúng ta đều cảm thấy một nỗi buồn điên cuồng ngay lúc này", người dẫn chương trình của Grammys, ca sĩ Alicia Keys nói.
"Bởi vì đầu ngày hôm nay Los Angeles, Mỹ và toàn thế giới đã mất một anh hùng. Chúng ta thực sự đang đứng đây với trái tim tan nát trong ngôi nhà mà Kobe Bryant đã xây dựng lên."
NBA đã đưa ra một tuyên bố rằng hiệp hội bóng rổ nhà nghề cảm thấy "đau xót trước sự ra đi bi thảm của Kobe Bryant và con gái của ông, Gianna" mới 13 tuổi.
"Trong 20 mùa, giải Kobe đã cho chúng ta thấy những gì có thể xảy ra khi tài năng tuyệt vời pha trộn với sự cống hiến tuyệt đối để giành chiến thắng," NBA viết.
Kobe đã chơi toàn bộ sự nghiệp 20 năm của mình với Los Angeles Lakers. Ông đã nghỉ hưu vào tháng 4/2016.
Thành tích của ông bao gồm là Cầu thủ đáng giá nhất (MVP) NBA vào 2008 và hai lần MVP trong trận Chung kết NBA. Ông cũng hai lần là nhà vô địch về ghi bàn của NBA và hai lần vô địch Olympic.
Kobe nổi tiếng ghi được 81 điểm trước Toronto Raptors năm 2006, số điểm lớn thứ hai một cầu thủ ghi được trong một trận đấu đơn trong lịch sử NBA.
Ông cũng giành một giải Oscar cho phim hoạt hình ngắn hay nhất năm 2018 cho Dear Basketball, một bộ phim dài năm phút dựa trên bức thư ông viết về môn thể thao này năm 2015.
"Tin khủng khiếp", Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tweet về cái chết của Kobe Bryant.
"Anh ấy yêu gia đình rất nhiều, và có niềm đam mê mãnh liệt với tương lai. Mất đi cô con gái xinh đẹp Gianna, khiến khoảnh khắc này càng trở nên tàn khốc hơn."
Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama mô tả Kobe là "một huyền thoại trên sân bóng".
Vận động viên chạy nước rút huy chương vàng Olympic tám lần Usain Bolt cho biết ông không thể tin được tin này.
Rapper Kanye West đã tweet ca ngợi về "cuộc sống anh đã sống và tất cả cảm hứng anh đã truyền cho chúng tôi".
    Kobe và con gái Gianna muốn nối nghiệp cha
Kobe và vợ, Vanessa, còn có ba con gái khác là Natalia, Bianca và Capri.
Bryant bị buộc tội tấn công tình dục vào năm 2003 bởi một phụ nữ 19 tuổi làm việc tại một khu nghỉ mát ở Colorado. Ông phủ nhận cáo buộc, nói rằng hai người có quan hệ tình dục đồng thuận. Vụ án đã được bãi bỏ sau khi người tố cáo từ chối làm chứng trước tòa.Vụ kiện dân sự sau đó đã được giải quyết bên ngoài tòa.
Sau đó, Kobe vẫn đứng ra xin lỗi, nói rằng "cô ấy đã không nhìn nhận vụ việc này giống như tôi nhìn nhận nó".
Bản quyền hình ảnh @kanyewest @kanyewest 

 Siêu sao Kobe Bryant, mạnh thường quân của nhiều người Việt Quận Cam chết thảm. ĐTGM bày tỏ nỗi buồn
        

               https://www.youtube.com/watch?v=ESiQZaZ2nPY

Artists around the world immortalize Kobe and Gianna Bryant

https://ca.news.yahoo.com/artists-bring-kobe-and-gianna-bryant-to-live-through-their-art-murals-212955066/photo-grammaticadellafantasia-instagram-201106946.html



Nguyên nhân đưa đến cái chết của Kobe Bryant lại chính là tình thương dành cho gia đình

WE LOVE YOU TWO! Kobe Bryant và con gái Gigi (Instagram)
WESTMINSTER - Thế giới, mà nhất là trong giới thể thao và đối với những người sống tại Nam California, vẫn còn bàng hoàng, ngẩn ngơ như chưa tin đây là sự thật trước sự ra đi đột ngột của ngôi sao huyền thoại 41 tuổi của đội bóng rổ Los Angeles Lakers. Anh Kobe Bryant đã ra đi vĩnh viễn vào sáng Chủ Nhật trong chiếc trực thăng bị rơi xuống Calabasas. Cùng tử nạn với Kobe là cô con gái Gianna "Gigi" Bryant mới có 13 tuổi của anh và bảy người khác.
Anh Kobe và vợ Vanessa Bryant đã có với nhau bốn cô công chúa. Gigi là cô thứ hai.
Không chỉ toàn Los Angeles nơi mà Kobe Bryant có thể nói là một ngôi sao thể thao sáng giá nhất, được yêu mến nhất trong lịch sử thành phố này, mà ngay các địa phương lân cận cũng chia sẻ nỗi buồn trước sự mất mát của một nhân vật đang ở tuổi “chỉ mới bắt đầu một cuộc sống” như Tổng Thống Donald Trump đã viết chia buồn trên Twitter hôm Chủ Nhật.
Vào đêm thứ Hai, chính quyền thành phố Santa Ana ở sát bên cạnh Westminster đã cho thắp sáng tháp nước Santa Ana Water Tower với hai màu Tím và Vàng Kim để vinh danh Kobe Bryant.
Thị Trưởng Miguel Pulido đã tuyên bố, “Thành Phố Santa Ana xin chia buồn cùng những người hâm mộ Lakers và toàn thế giới trước cái chết đau thương của Kobe Bryant, con gái Gianna và bảy nạn nhân khác trong tai nạn ngày Chủ Nhật. Chúng tôi xin gởi lời chia buồn sâu đậm nhất đến các gia đình và cộng đồng của họ, vì biết rằng những vết thương đó sẽ không bao giờ thật sự được chữa lành.” Tháp nước Santa Ana là một biểu tượng cho thành phố và nằm gần xa lộ Santa Ana (5) Freeway.
               
Kobe Bryant trong hình chụp ngày 19 tháng 2, 2012 tại Phoenix, Arizona. (Christian Petersen/ Getty Images)
Tai nạn xảy ra trong lúc chiếc trực thăng đang bay đến Viện Thể Thao Mamba Academy do chính Kobe Bryant thành lập tại Thousand Oaks, California. Kobe là huấn luyện viên của đội bóng rổ nữ mà trong đó Gigi là một thành viên. Những nạn nhân khác là các đồng đội của Gigi và một phụ tá huấn luyện viên của Kobe.
Từ lúc hay tin Kobe Bryant tử nạn, rất nhiều lời chia buồn, bày tỏ sự thương tiếc dành cho ngôi sao bóng rổ này đã tràn ngập trên mạng internet. Nhiều người là bạn thân của Kobe, là cựu đồng đội của anh trong suốt 20 năm anh đấu cho Lakers và giành năm giải vô địch về cho Los Angeles, là những ngôi sao không chỉ trong thế giới thể thao mà còn trong thế giới giải trí, văn nghệ. Các chính trị gia như Tổng Thống Donald Trump, cựu tổng thống Barack Obama cũng đều viết những lời chia buồn bày tỏ sự thương tiếc sâu đậm.
Rồi từ những mẩu chuyện, những đoạn phỏng vấn trong quá khứ, người ta nhận ra một trong các yếu tố có thể đưa đến tai nạn lại chính là tình thương yêu của Kobe Bryant dành cho vợ và các con. Chính tình thương này đã đưa anh qua bên kia thế giới, cắt lìa anh với gia đình mà anh hầu như không lúc nào mà không nhắc tới
Trong một cuộc phỏng vấn năm 2018 với ngôi sao môn banh baseball Alex Rodriguez dành cho chương trình The Corp With A-Rod and Big Cat, anh Kobe đã giải thích về sự việc anh muốn dành nhiều thời giờ cho vợ con. Đó là lý do tại sao anh chọn trực thăng làm phương tiện di chuyển từ nhà của anh ở Orange County đến sân chơi bóng rổ ở Los Angeles.
Theo ghi chép của trang mạng E News, Kobe đã nói trong cuộc phỏng vấn với Alex, “Tình trạng giao thông lúc này thì thật là tệ, tệ lắm. Tôi đã từng bị kẹt xe và rồi cuối cùng không thể tới trường kịp thời để xem con trình diễn trong một vở kịch. Tôi không đến kịp vì tôi phải ngồi đợi giữa giao thông bị nghẽn.”
Kobe giải thích, “Những chuyện như vậy tiếp tục xảy ra, khiến cho tôi phải suy nghĩ mình phải tìm một cách nào đó để vẫn có thể tập luyện và chú tâm vào môn thể thao của mình, mà không đánh mất thời giờ dành cho gia đình. Đó là lúc mà tôi nghĩ đến việc dùng trực thăng để có thể bay tới nơi mình muốn trong vòng 15 phút, thay vì bị kẹt cả giờ trong giao thông.”
Hầu như những ai hâm mộ đội Lakers đều biết anh Kobe Bryant thường tập dượt với các đồng đội cũng như thi đấu tại sân vận động Staples Center ở Los Angeles, trong khi gia đình anh sống ở ven biển tại Quận Cam.
Anh từng trình bày với Alex về lịch làm việc mỗi ngày, "Tập tạ vào sáng sớm, đưa các con đến trường học, bay tới Los Angeles, tập luyện như điên cuồng, còn tập thêm cho riêng tôi, làm việc với truyền thông, làm những gì cần làm trước khi bay về để lái xe trên lằn carpool và đón các con ở trường."
Mặc dù vợ Vanessa đề nghị đón các con, anh Kobe vẫn muốn vợ cho anh đón con, vì trong tuần anh thường phải xa nhà để thi đấu ở các thành phố khác.
Kobe nói, “Mỗi khi có cơ hội gặp các con và dành thời giờ với con, cho dù chỉ là 20 phút ngồi chung xe, tôi vẫn muốn được như vậy.”
Ngoài cô bé Gigi đã theo cha ra đi vĩnh viễn, anh Kobe và cô Vanessa còn ba cô con gái là Natalia Bryant, 17 tuổi, Bianka Bryant, 3 tuổi, và Capri Bryant, 7 tháng.
Trong bảy nạn nhân khác gồm có gia đình ông John, vợ Keri, và còn gái Alyssa Altobelli. Ông John Altobelli, 56 tuổi, là huấn luyện viên đội baseball của trường Orange Coast College. Con gái út Alyssa của ông là đồng đội của “Gigi” Gianna.
Hai nạn nhân khác là bà Sarah Chester, 45 tuổi, và con gái Payton, 13 tuổi. Payton cũng đấu trong đội bóng rổ với Gianna và Alyssa.
Nạn nhân thứ tám là cô Christina Mauser, 38 tuổi, phụ tá huấn luyện viên của đội Mamba của Kobe.
Nạn nhân thứ chín và cuối cùng là ông phi công Ara Zobayan, người có bằng lái máy bay kể từ năm 2007. Ông cũng là một huấn luyện viên lái phi cơ. Tất cả chín nạn nhân đều sống ở Quận Cam.
Cho dù không biết Kobe là ai hay không theo dõi môn thể thao rất được ưa chuộng của Kobe tại Hoa Kỳ, chúng ta cũng nên cầu nguyện cho những gia đình bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này, vì, như lời của Thị Trưởng Pulido của Santa Ana, “những vết thương đó sẽ không bao giờ thật sự được chữa lành.”