Sunday, October 23, 2022

MỘT CỤ BÀ 85 TUỔI VỪA TỐT NGHIỆP BẰNG CỬ NHÂN


Toronto: 4 năm trước, cụ Hortense Anglin, chứng kiến một người em gái là bà Ossie Lindo tốt nghiệp cử nhân ở trường đại học York, trong thành phố Toronto.

Ngày thứ năm 13 tháng 10 vừa qua là ngày mà cụ Anglin lên bục nhận văn bằng cử nhân.
Cụ Hortense Anglin năm nay 85 tuổi đã nhận bằng cử nhân về tôn giáo học của trường đại học York, dưới những tràng pháo tay vang dội của khán giả.
Năm nay cũng là năm mà cháu gái của cụ Anglin cũng bắt đầu năm thứ nhất của trường đại học York.
Tuyên bố với báo chí, cụ Anglin, một di dân đến từ Jamaica, nói là hôm nhận bằng cử nhân là một niềm vui lớn của cụ.
Cụ Anglin tốt nghiệp trung học ở Jamaica và có dự định học lên đại học, nhưng sau đó chồng của cụ bị bệnh khiến cụ phải bỏ ngang những dự định.
Người chồng của cụ, lấy nhau 52 năm, qua đời vào năm 2014.
Cụ Anglin hiện sống ở Markham nói là những năm bị cấm cung trong thời đại dịch đã giúp cụ học cách sử dụng máy điện toán học hỏi và tìm hiểu về covid.
Từ đó đã giúp cụ quyết định quay lại trường học trở lại.
Cụ Anglin cũng nói là nhận được bằng cử nhân là bước đầu giúp cho cụ học hỏi về chính mình, tìm hiểu thêm về những môn khác nhau, và giúp cụ tự tin.
Cụ cũng cho biết là cụ sẽ lấy thêm chứng chỉ về môn nhân chủng học ở trường đại học York , vào mùa thu năm nay.

thoibao.com