Monday, June 25, 2018

NGỰA MÔNG CỔ

         

Hình ảnh ngựa phi tuyệt đẹp trên thảo nguyên Mông Cổ

Ngựa không chỉ là bạn của người du mục Mông Cổ, phục vụ cho đời sống của người dân mà hình ảnh của chúng phi trên thảo nguyên bao la còn là những bức tranh tuyệt đẹp.
clip_image001
Ngựa phi nước đại tại một con sông ở Xilin Gol, Mông Cổ hồi tháng 7/2013. Theo lịch âm, 2014 là năm con ngựa, loài vật tượng trưng cho sức mạnh, sự trung thành, táo bạo và sức sống mãnh liệt.
clip_image002
Ngựa tung vó trên sông ở Mông Cổ. Theo Wiki, ngựa Mông Cổ hầu như không hề thay đổi từ thời Thành Cát Tư Hãn. Người dân du mục ở Mông Cổ hiện còn nuôi hơn 3 triệu con, đông hơn số người sống trong khu vực.
clip_image006
Ngựa Mông Cổ thấp, chân to, lông dày, cổ nở, dáng không đẹp bằng ngựa Ả Rập nhưng rất khoẻ, sức bền bỉ, lại ăn ít. Ngựa Mông Cổ lại dễ nuôi, chỉ ăn cỏ cũng sống được.
clip_image001[4]
Một con ngựa đang tận hưởng ánh nắng mùa hè ở Hulunbuir, Mông Cổ.
clip_image003
Ngựa Mông Cổ trên thảo nguyên trong ngày nắng đẹp tháng 7/2013. Ngựa gắn liền với truyền thống du mục của người Mông Cổ và cùng người dân chịu cái lạnh thấu xương -40 độ C khi mùa đông tới.
clip_image004
Hình ảnh ngựa phi trong thời tiết lạnh giá ở Mông Cổ. Ngựa Mông Cổ được huấn luyện để dùng cho việc săn bắn, vận chuyển và đặc biệt trước đây chúng được dùng trong chiến tranh.
clip_image005
Ngựa phục vụ cho cả công việc hàng ngày của người du mục và trong các cuộc đua ngựa. Trên cõi đất bao la nơi những cánh đồng cỏ cách nhau hàng trăm dặm, người Mông Cổ trông cậy nhiều nhất vào ngựa vì chúng chạy rất nhanh.
clip_image007
Người Mông Cổ trên lưng ngựa.


Đỗ Quyên