Sunday, February 17, 2019

CƯỜI CHÚT CHƠI NHÂN NGÀY LỄ TÌNH NHÂN

Fr: Loan Phan 
*Thấy bạn trai đến đón đi chơi lễ tình nhân với chiếc xe số cũ nát, cô gái thất vọng hỏi:
- Bình thường anh đi xe tay ga mà, sao hôm nay ngày đặc biệt lại chạy con xe số như ở viện bảotàng này thế?
Chàng trai:
- Hôm nào vui thì đi xe tay ga, buồn đi xe số.

Cô gái nghe vậy liền ngọt giọng:
- Thế ra hôm nay anh có chuyện buồn bực à?
- Ừ. - Chàng trai đáp cụt lủn.
Cô gái vuốt ve:
- Chuyện gì thế anh yêu?
Chàng trai:
- Không mượn được xe tay ga.
- !?!

*Một người đàn ông tới cửa hàng thời trang nổi tiếng nhất Hollywood với ý định mua tặng vợ bộ đồ
ngủ mỏng nhất có thể nhân ngày Valentine. Cô nhân viên tìm và đưa cho ông ta một bộ.
- Cái này giá 200 đô. - Cô ta nói
- Tôi muốn một cái khác mỏng hơn thế này nữa.
- Đây, cái này giá 250 đô.
- Tôi cần loại mỏng nữa.
- Đây là bộ mỏng nhất ở chỗ chúng tôi. Nó giá 500 đô.
- Được! Tôi lấy cái này!
Ông ta hăm hở về nhà đưa cho cô vợ yêu:
- Đây, em lên trên nhà, mặc thử rồi xuống đây cho anh xem nhé.
Cô vợ đi lên gác, mở cái hộp và nghĩ: “Bộ này mỏng thật. Lão già chắc chẳng nhận ra là mình có mặc hay không đâu”.
Vì thế, cô nàng đi xuống nhà mà không... mặc gì hết, xoay một vòng trước mặt anh chồng già:
- Anh thấy thế nào?
- Chết tiệt thật! Với 500 đô đó, bọn ngốc ấy ít nhất cũng phải  ủi     cái áo đi chứ nhỉ?

*Đang say giấc lúc nửa đêm, Thomas bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa dồn dập của cậu bạn thân.
Khi mở đèn lên, Thomas đã suýt chút bật ngửa khi thấy trạng thái thảm thương của bạn mình.
Thomas ngạc nhiên hỏi:
- Cậu bị sao thế? Nửa đêm sao không ở nhà mà lại đến đây trong hình dạng te tua này?
Cậu bạn thở dài:
- Tối nay cậu cho tớ ngủ nhờ với nhé, tớ bị vợ bỏ ngoài đường rồi. Giờ không được vào nhà nữa.
Thomas kinh ngạc:
- Sao tự dưng lại bị vợ bỏ?
Cậu bạn lắc đầu:
- Chuyện là có một nhà hàng rất sang gần nhà tớ khuyến mãi. Nhân dịp lễ tình nhân, ở đấy có khuyếnmãi là nếu đến ăn cùng bạn gái sẽ được giảm 10%, còn nếu đến ăn cùng vợ thì sẽ giảm 20%.
Thomas nhìn bạn khó hiểu hỏi:
- Chuyện đó thì có liên quan gì đến chuyện của cậu đâu chứ?
Cậu bạn ôm đầu:
- Tớ nghĩ là khuyến mãi tốt và hiếm có như vậy nên dẫn cả bạn gái và vợ để được giảm hẳn 30%.
Nào ngờ...
- !?!

*Thấy Tom nằm ngủ ở nhà vào này lễ Tình nhân, John tò mò hỏi:
- Hôm nay cậu không có tiết mục gì với bạn gái à? Ai lại ở nhà một mình vào ngày này được chứ!
Tom lười biếng đáp:
- Dĩ nhiên là có rồi. Nhưng tớ và bạn gái có thói quen chỉ hẹn hò với nhau lúc nửa đêm thôi?
- Lúc nửa đêm? - John trố mắt kinh ngạc - Tại sao lại hẹn vào thời điểm đó chứ?
Tom nháy mắt cười:
- Thời điểm đó tuyệt lắm. Khi mà tất cả các cửa hàng mỹ phẩm, thời trang, nhà hàng đắt tiền đều đã đóng cửa, tớ chỉ việc đưa bạn gái đến các quán cà phê nhỏ mở xuyên đêm. Không quá tốn kém lại
được nàng khen ngọt ngào, lãng mạn.
- Sáng kiến! Sáng kiến!

*Sáng sớm thấy ông hàng xóm ngồi thẩn thờ trước cửa nhà, Tý tò mò hỏi:
- Sau ông lại ngồi ở đây thế Tồ?
Tồ rầu rĩ kể:
- Sắp đến Valentine rồi, tôi muốn tạo cho vợ một niềm vui bất ngờ.
Tý thắc mắc:
- Liên quan gì đến việc anh ngồi đây?
Tồ thở dài:
- Tôi quyết định mua cho vợ một sợi dây chuyền thật lộng lẫy.
- Rồi sao? - Tý hỏi tiếp.
Tồ ấm ức:
- Tôi không biết nên mua sợi dây dài cỡ nào cho vừa, nên nhân lúc vợ ngủ liền lấy sợi dây thừng vòng qua cổ cô ấy để đo thử. Thế là vợ tôi bật dậy nổi điên lên tống cổ tôi ra khỏi nhà. Phụ nữ thật
khó hiểu. Tôi chỉ muốn xin lỗi thôi mà!
- !!!

* Chồng đi làm về thấy vợ nằm trên ghế sofa liền hỏi:
- Sao nhìn em có vẻ mệt mỏi vậy?
- Em suy nghĩ nhiều quá nên bệnh rồi.
- Để anh đưa em đi bệnh viện khám ngay nhé!
- Không cần! - cô vợ vội ngăn cản - Anh đi ra cửa hàng bán đồ da đầu đường mua cho em cái túixách da cá sấu mới.
Anh chồng tròn mắt:
- Bệnh sao lại mua túi?
Cô vợ nũng nịu:
- Vì phải suy nghĩ cách kiếm tiền mua nó nên vợ mới bệnh mà!
- !!!

*Vợ gọi điện hỏi chồng:
- Chồng ơi, tối nay anh có muốn ăn cháo không?
Chồng vui vẻ đáp:
- Muốn. Thời tiết lành lạnh này ăn cháo ấm thì ngon phải biết.
Vợ hớn hở:
- Đấy em biết mà, chỉ em là hiểu chồng nhất. Nồi cơm em nấu hơi quá nước thành cháo rồi. Thịt kho hơi cháy em xay nhỏ bỏ vào luôn. Lúc luộc rau, mải chơi game nên rau nát nhừ, em cho cả vào cháo.Thế là có nồi cháo hầm thịt rau ngon tuyệt chờ chồng về thưởng thức đây!
- !!!

*Nhận được thiệp mời đám cưới người yêu cũ, Tũn phân vân mãi rồi cũng quyết định tham dự. Ngày
cưới được tổ chức trùng với ngày lễ tình nhân, Tũn xuất hiện xinh đẹp, lộng lẫy. Suốt buổi tiệc, Tũn để
ý thấy một anh chàng điển trai cứ chăm chú dõi theo mình. Cuối buổi chẳng thấy chàng có động thái gì,
Tũn tiến lại tươi cười:
- Chào anh!
Anh chàng đẹp trai mỉm cười gật đầu:
- Chào người đẹp!
Tũn thẳng thắn:
- Em thấy anh cứ nhìn em từ đầu buổi tiệc đến giờ, em tin là anh đã thích em rồi phải không?
Chàng trai nghe thế bật cười:
- Ồ không, không có chuyện đó đâu. Tôi chính là vệ sĩ của đám cưới này, chú rể nhờ tôi để ý cô, sợ cô phá.
- !!!
***/***