Monday, July 29, 2019

VINH DANH CỜ VÀNG

Fr:BMH*Bien Nguyen

     VINH DANH CỜ VÀNG VIỆT NAM

       vì giá trị lịch sử và tính nhân bản.

 Walk for Tibet, Walk for Vietnam (July 2019)

CỜ VÀNG TIẾP TỤC TUNG BAY TRÊN NỀN TRỜI CỦA VƯƠNG QUỐC HÒA LAN.


Hằng năm cứ vào tuần lễ thứ 3 của tháng 7,  hàng trăm ngàn người trên khắp thế giới đến Hòa Hoa Lan để cổ động và đón chào hàng chục ngàn người tham dự  4 Ngày Đi Bộ Quốc Tế. Năm nay là lần Đi Bộ thứ 103.
Trong số 47.000 tham dự viên năm nay, có 4 thành viên của Nhóm Vinh Danh Cờ Vàng, đến từ Hoa Kỳ, Pháp và tại bản xứ Hòa Lan. Mỗi ngày các thành viên Nhóm Vinh Danh Cờ Vàng, với Cờ Vàng trong tay, phải  vượt qua 30 km và liên tục như vậy trong suốt 4 ngày.
Mỗi ngày, các tham dự viên đi xuyên qua một thị trấn chính, được ông Thị Trưởng ra đón chào và dọc hai bên đường có hàng ngàn người, gồm  dân bản xứ và dân từ các nơi đến đón 2 bên đường. Suốt ngày các ban nhạc, các toàn vũ, các em bé mang thức ăn, nước uống,…đến vừa ủng hộ tinh thần vừa giúp cho các tham dự viên đủ nghị lực, và sức lực để vượt khoảng đường dài, từ 30km, 40 km  đến 50 km trong ngày. Mờ sáng sớm hôm sau lại tiếp tục



Hôm nay là ngày đi bộ thứ 3, là ngày mà các tham dự viên phài vượt qua 7 ngọn đồi, trong đó có 5 ngọn đồi với độ dốc từ 8 đến 10 %.
Ngày mai, ngày đi bộ cuối cùng. Chắc chắn các tham dự viên thuộc Nhóm Vinh Danh Cờ Vàng việt Nam sẽ vượt qua để hoàn tất 4 ngày Vinh Danh Lá Cờ Vàng cùng chung với gần 50 ngàn tham dự viên khác và dĩ nhiên cũng sẽ được hàng trăm ngàn người đứng hai bên đừng nồng nhiệt hoan hô chào mừng những Đứa Con Thân  Yêu Của Mẹ Việt Nam đã quyết tâm Vinh Danh Lá Cờ Vàng trong suốt 4 ngày vượt qua 120 km. Chắc chắn  sẽ có một số bà con người Việt tỵ nạn cộng sản định cư tại Hòa Lan và bà con ở Đức đến Chào Lá Cờ Vàng và đón Các Thành Viên Nhóm Vinh Danh Cờ Vàng đi ngang qua khán đài chính vào buổi chiều của ngày đi bộ cuối cùng.