Thursday, April 7, 2016

KHÓC DỞ MẾU DỞ

NHỮNG TÌNH HUỐNG DỞ KHÓC DỠ CƯỜI

  1. Đi xe đạp cũng gặp phải đen đủi, kiểu này chắc lần sau đi bộ cho lành.
1. Đi xe đạp cũng gặp phải đen đủi, kiểu này chắc lần sau đi bộ cho lành.

  2. Suýt nữa thì bay mất hàng tiền đạo.
2. Suýt nữa thì bay mất "hàng tiền đạo".
  3. Tưởng may vì đâm vào xe vẫn không sao, ai ngờ vận đen vẫn bám.
3. Tưởng may vì đâm vào xe vẫn không sao, ai ngờ vận đen vẫn bám.
  4. Chỉ đá một cái nhẹ mà đã rụng rời hết rồi.
4. Chỉ đá một cái nhẹ mà đã rụng rời hết rồi.
  5. Thế này thì còn gì là da thịt nữa.
5. Thế này thì còn gì là da thịt nữa.
  6. Con chim cánh cụt này vô duyên quá.
6. Con chim cánh cụt này vô duyên quá.
  7. Cầu mong cho anh tiếp đất an toàn.
7. Cầu mong cho anh tiếp đất an toàn.
  8. Gãy mũi mất rồi.
8. Gãy mũi mất rồi.
  9. Chạy đi đằng nào cho thoát.
9. Chạy đi đằng nào cho thoát.
  10. Tự sướng đúng lúc quá.
10. Tự sướng đúng lúc quá.
  11. Đang yên đang lành thì lại đá vào nó làm gì.
11. Đang yên đang lành thì lại đá vào nó làm gì.
  12. Vỡ mặt chưa?
12. Vỡ mặt chưa?
  13. Còn khoảng cách nào gần hơn không nhỉ. Đến thế rồi mà bóng cũng không vào lỗ được.
13. Còn khoảng cách nào gần hơn không nhỉ. Đến thế rồi mà bóng cũng không vào lỗ được.
  14. Hôm nay trúng quả đen to rồi...
14. Hôm nay trúng quả đen to rồi...
  15. Là ai đen đủi hơn, cậu bé đá bóng hay cậu bé hứng bóng?
15. Là ai đen đủi hơn, cậu bé đá bóng hay cậu bé hứng bóng?
  16. Chỉ là anh muốn thể hiện tài đánh gôn một chút thôi mà.
16. Chỉ là anh muốn thể hiện tài đánh gôn một chút thôi mà.
  17. Dãn dây chằng rồi...
17. Dãn dây chằng rồi...
  18. Một ngày đen đủi.
18. Một ngày đen đủi.
  19. Lần sau có dám đi tắt thế nứa không?
19. Lần sau có dám đi tắt thế nứa không?
  20. Thế nào lại vẫn bay trúng ngay vào đầu.
20. Thế nào lại vẫn bay trúng ngay vào đầu.
  21. Sao lại tự đấm mình thế kia?
21. Sao lại tự đấm mình thế kia?
  22. Do chân quá ngắn hay do số anh đen?
22. Do chân quá ngắn hay do số anh đen?
  23. Ôi thôi... Thế là xong đời trai.
23. Ôi thôi... Thế là xong đời trai.
  24. Vỡ mặt người ta rồi còn đâu, tội nghiệp cậu bé.
24. Vỡ mặt người ta rồi còn đâu, tội nghiệp cậu bé.
  25. Xong đời cái iPad nhé!
25. Xong đời cái iPad nhé!
  26. Cuộc đời thật lắm trớ trêu, người ta có định thế đâu?
26. Cuộc đời thật lắm trớ trêu, người ta có định thế đâu?