Friday, June 3, 2016

MỘT HÀ-NÔI THẬT KHÁC QUA ỒNG KÍNH CỦA MỘT NHIẾP ẢNH GIA NGOẠI QUỐC

Vũ Uyên | 03/06/2016



Một Hà Nội thật khác qua góc máy của nhiếp ảnh gia nước ngoài
Kí ức lại ùa về khi được chứng kiến những gánh hàng rau nằm nép mình trước hiên của một ngôi nhà cổ.

Soha- Khác với vẻ đẹp giản dị và bình yên vốn có, Hà Nội lại biến hóa muôn màu muôn vẻ qua góc máy tài tình của nhiếp ảnh gia Mate Valtr trên trang báo DailyMail (Anh).

Nhiếp ảnh gia Mate Valtr đã có dịp ghé thăm thủ đô ngàn năm văn hiến trong chuyến du lịch tới Việt Nam vào tháng 2/2016.
Tại đây, anh cũng dành khá nhiều thời gian để tản bộ khắp phố phường Hà Nội và khám phá những điều thú vị về thành phố xinh đẹp này.
Một Hà Nội thật khác qua góc máy của nhiếp ảnh gia nước ngoài - Ảnh 1.
Hà Nội luôn gắn liền với những chiếc xe đạp cũ kĩ chở hàng chục thứ quà thơm ngon trên từng con phố nhỏ.
Vốn được mệnh danh là "Paris của phương Đông", Hà Nội cũng rất nổi tiếng với các thợ thủ công cùng những con phố nghề chuyên buôn bán một mặt hàng nhất định.
"Trải nghiệm Hà Nội có nghĩa là chấp nhận một chút hỗn loạn và điên rồ của thành phố này với những con đường nườm nượp từng đoàn xe máy, những người bán hàng rong bỗng nhiên xuất hiện, những hàng quán nấu nướng ngay trên vỉa hè và những cụ già uống trà xuất hiện khắp nơi", anh Valtr chia sẻ.
"Điều khiến cho cuộc sống ở đây khác với một thị trấn phương Tây bình thường chính là một phần lớn của cuộc sống thường nhật diễn ra ngay trên những con phố.
Mọi người ngồi ăn ngay tại những hàng quán vỉa hè, cho dù họ là công nhân hay một nữ doanh nhân ăn mặc lịch sự. Tất cả mọi người đều bình đẳng khi ngồi xuống thưởng thức tô phở của mình".
"Theo một cách nào đó thời gian có vẻ như là ngừng trôi tại đây – bạn không thể tìm thấy những con tàu điện ngầm tại Hà Nội.
Có những thứ không hề thay đổi qua năm tháng - ví dụ như nhiều khu phố nghề, bằng cách này hay cách khác, vẫn đang tồn tại trong lòng Hà Nội như là một nét truyền thống lâu đời".
Một Hà Nội thật khác qua góc máy của nhiếp ảnh gia nước ngoài - Ảnh 2.
Mặc dù đôi khi người Hà Nội sang đường giống như những kẻ "điên", nhưng nhìn chung cuộc sống ở thành phố này thực sự rất thoải mái.
Nhiếp ảnh gia người Séc còn cho biết thêm, người Hà Nội rất thích các hoạt động ngoài trời nên bạn có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh những người ngồi bên Hồ Gươm đọc sách hay các cô các bà tập aerobic theo tiếng nhạc xập xình trong công viên.
"Mặc dù đôi khi người Hà Nội sang đường giống như những kẻ điên nhưng nhìn chung cuộc sống ở thành phố này thực sự rất thoải mái", anh Valtr nói.
Dưới đây là một số hình ảnh về thủ đô Hà Nội qua ống kính của nhiếp ảnh gia Mate Valtr được đăng tải trên trang tin DailyMail (Anh):
Một Hà Nội thật khác qua góc máy của nhiếp ảnh gia nước ngoài - Ảnh 3.
Ẩm thực đường phố cũng là một nét đẹp nổi bật khi nhắc tới hai từ "Việt Nam".
Một Hà Nội thật khác qua góc máy của nhiếp ảnh gia nước ngoài - Ảnh 4.
Những chiếc xe gắn máy chở hàng loạt thứ đồ cồng kềnh trên đường phố cũng gây ấn tượng mạnh với nhiếp ảnh gia Mate Valtr.
Một Hà Nội thật khác qua góc máy của nhiếp ảnh gia nước ngoài - Ảnh 5.
Dường như tiêu chuẩn về an toàn giao thông của người Việt Nam khá khác biệt so với các nước phương Tây.
Một Hà Nội thật khác qua góc máy của nhiếp ảnh gia nước ngoài - Ảnh 6.
Tại Hà Nội, bạn có thể bắt gặp rất nhiều các hoạt động khác nhau đang diễn ra mỗi ngày.
Một Hà Nội thật khác qua góc máy của nhiếp ảnh gia nước ngoài - Ảnh 7.
Không khí Tết đã bắt đầu len lỏi trên từng con phố tại Thủ đô.
Một Hà Nội thật khác qua góc máy của nhiếp ảnh gia nước ngoài - Ảnh 8.
Ngoài ra, Hà Nội cũng rất nổi tiếng với những con phố chuyên về nghề và đồ thủ công.
Một Hà Nội thật khác qua góc máy của nhiếp ảnh gia nước ngoài - Ảnh 9.
Ngày nay, trẻ em sống trong những ngôi nhà cổ kính thường mặc những bộ trang phục hiện đại và hoàn toàn khác biệt so với ngày xưa.
Một Hà Nội thật khác qua góc máy của nhiếp ảnh gia nước ngoài - Ảnh 10.
Nhịp sống thành thị luôn hối hả nên những đứa trẻ phải tự tìm vài ba trò chơi cho riêng mình.
Một Hà Nội thật khác qua góc máy của nhiếp ảnh gia nước ngoài - Ảnh 11.
Dường như, thú vui của người già cũng giống như thế hệ trẻ ngày nay.
Một Hà Nội thật khác qua góc máy của nhiếp ảnh gia nước ngoài - Ảnh 12.
Nhiều đứa trẻ tại Hà Nội thường chọn xe đạp làm phương tiện di chuyển khi tới trường.
Một Hà Nội thật khác qua góc máy của nhiếp ảnh gia nước ngoài - Ảnh 13.
Những quán nước vỉa hè là nơi để các tầng lớp khác nhau trong xã hội ngồi nghỉ chân và han huyên đôi ba câu chuyện vụn vặt trong cuộc sống.
Một Hà Nội thật khác qua góc máy của nhiếp ảnh gia nước ngoài - Ảnh 14.
Tiếng rao quà vặt cùng đôi quang gánh trĩu nặng bờ vai là phương tiện để những người dân lao động nghèo kiếm sống qua ngày.
Một Hà Nội thật khác qua góc máy của nhiếp ảnh gia nước ngoài - Ảnh 15.
Ngồi nhâm nhi ly cà phê trong những quán cổ điển và ngắm nhìn dòng người tấp nập trên phố mà cảm thấy bình yên đến lạ thường!
Một Hà Nội thật khác qua góc máy của nhiếp ảnh gia nước ngoài - Ảnh 16.
Chiếc xe đạp cũ kĩ dường như đã trở thành thứ "đặc sản" của những người lao động nghèo trên khắp các con phố của Thủ đô.
Một Hà Nội thật khác qua góc máy của nhiếp ảnh gia nước ngoài - Ảnh 17.
Một khoảnh khắc đẹp đến nao lòng trên một con sông lớn tại Hà Nội.
Một Hà Nội thật khác qua góc máy của nhiếp ảnh gia nước ngoài - Ảnh 18.
Những nhà hàng nổi với điểm nhìn bao quát toàn bộ khu vực hồ Tây cũng là điểm đến thú vị của nhiều du khách nước ngoài khi tới Việt Nam.
Một Hà Nội thật khác qua góc máy của nhiếp ảnh gia nước ngoài - Ảnh 19.
Một con ngõ nhỏ với sự yên bình đặc trưng hiếm có giữa lòng Hà Nội.
Một Hà Nội thật khác qua góc máy của nhiếp ảnh gia nước ngoài - Ảnh 20.
Đi sâu vào những con ngõ nhỏ, có thể bạn sẽ được bắt gặp những quán ăn ngon hay những câu chuyện thú vị khác về Hà Nội.